CHÚNG CON XIN PHÓ THÁC VÀO VÒNG TAY YÊU THƯƠNG CỦA MẸ MARIA

 
Lạy Mẹ Maria yêu dấu!
Cuộc đời này quả là bôn ba vất vả
Cho những thứ chóng qua, chóng tàn
Cho những điều vô bổ
Hại thân xác và hại cả linh hồn chúng con.
Lạy Mẹ Maria yêu dấu!
Từ khi con người có trí khôn
Thì liền học hỏi những thứ cần có
Ở nơi trần gian này
Học từ những mánh lới
Thường dành phần thắng lợi về mình
Nên đã sinh tánh hung dữ
Không chịu nhường nhịn ai.
Lạy Mẹ Maria yêu dấu!
Con người của chúng con thật là đáng trách
Tham lam đủ mọi sự tham lam
Chỉ mong tích lũy càng nhiều càng tốt
Lấy của người làm của mình
Cho dù của cải có cất giấu chật nhà hầm
Nhưng cũng không thấy bao giờ là đủ.
Ăn thì không dám ăn
Xài thì cũng không dám xài
Vẫn cứ ăn uống như người nghèo khổ
Vẫn cứ xài mòn đồ dùng trong nhà
Nhưng tiếc tiền không mua cái mới
Rồi thì khi chết đi của cải để lại cho ai?
Có đáng trách không khi chúng con
Không biết dùng tiền của
Để mua sức khỏe, mua bạn bè
Thì khi chết mất linh hồn có ích gì
Phải không thưa Mẹ yêu dấu ơi!?.
Thật phải con người quả là đáng trách!
Bao nhiêu tiền của gom góp cả đời
Phần lớn chẳng phải là của mình
Nhưng không bao giờ lấy ra để chia sẻ
Cho người thiếu áo, thiếu cơm
Cho người không chiếu, không mền
Không có chỗ che nắng, che mưa.
Lạy Mẹ Maria yêu dấu!
Xin Mẹ giúp chúng con nhận biết
Làm những điều tốt lành cho linh hồn
Khi còn sống ở đời này
Khẩn xin đời sau được Chúa thưởng ban
Cho lên Nước Chúa hưởng hạnh phúc
Vì sau cái chết thì tất cả
Sẽ chẳng còn có nghĩa lý gì
Sẽ chẳng giúp được linh hồn của chính mình
Và để khỏi sa vào Hỏa Ngục.
Lạy Mẹ Maria yêu dấu!
Chúng con là thân phận tội lỗi
Chẳng có thể làm được việc gì to lớn
Hằng ngày chỉ biết kinh hạt Mân Côi
Dâng lên Mẹ để mong được Mẹ gìn giữ
Yêu thương và chở che.
Xin Mẹ giúp chúng con,
Xa tránh những việc làm mất lòng Chúa
Giúp đỡ anh chị em khốn cùng
Dù không bao nhiêu
Dù chỉ là một ly nước lã
Nhưng với tấm lòng yêu mến
Bởi khả năng chúng con có giới hạn
Do tuổi tác, tiền bạc và nhiều lý do khác.
Vì rằng ngoài Mẹ ra ai dơ tay che chở
Ai đỡ đần những lúc chiều hôm
Sống trong cô đơn không người nương tựa
Cả người thân cũng không sống gần
Nên tinh thần chúng con rất yếu đuối
Sợ hãi khi biết sức khỏe bị suy thoái dần
Nên chỉ biết nương nhờ vào Mẹ
Giúp chúng con có được bình an
Để Mẹ sẽ đem chúng con
Đến được gần hơn với Thiên Chúa. Amen.
 
**
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
16 tháng 10, 2022
Chia sẻ Bài này:

Related posts